TỈNH MỘNG
“Ơn Thầy báo mộng năm xưa
Thuốc trong mình đó, sao mua ngoài nầy”
********
Ta mơ ? Ồ ! không phải đâu
Tỉnh mà ! Tỉnh giấc công hầu vừa qua
Rõ ràng, nghe tiếng ngân nga
Hòa trong gió thoảng,, nói là: không mơ !
Tỉnh rồi ! Tỉnh giấc mộng mơ
Những hủ mộng mị bây giờ bể tan
Trước kia thường đi lang thang
Đầu đường, xó chợ, quá giang, qua hồ !
Cũng nhờ hai tiếng Nam Mô
Luồng xung lực đập bể mồ nghiệp vay
Tâm nay trống rỗng tràn đầy
Bước chân tỉnh thức, thấy đây bây giờ
Sáu Căn nay cũng đâu ngờ
Mở toang sáu cửa, thấy bờ bên kia
Thấy cầu ngang nối đôi bìa
Một ngày náo đó, ta vìa quê xưa
Ơn Thầy báo mộng năm xưa
“Thuốc trong mình đó, sao mua ngoài nầy ?”
Bắt đầu từ đó đến nay
Tinh tấn, quyết chí, đêm ngày hành thâm
Đê đầu bái lạy lăm răm
Đội ơn Thầy đã chỉ Tâm chỗ nào!!!
Ơn Thầy không biết là bao
Làm sao trả hết ! ngày nào mới xong !
Tiểu thất
Huỳnh Gia Trang
Không Lạc & Thuần Trí Tịnh
Send comment