NHÌN sóng vỗ ì ầm bờ cát
Tỏa bọt bèo chiều nhạt nắng xa
Ánh dương như tiếc chiều tà
Biển khơi gió lộng bài ca vô thường.
NGHE tiếng sóng tư lương "Quán" chiếu
Tài danh nhiều kết liễu cũng suy
Giàu sang chày chóng tan đi
Hiện tại còn đó chắc gì ngày mai.
Đời là kiếp trần ai khổ nạn
CHẠM bọt bèo nước cạn sóng tan
Duyên nghiệp nhân quả tạo mang
Dừng "Chỉ" pháp ác thiên đàng là đây.
Pháp "Định" xem gió mây tan hợp
Để biết thân bọc lớp huyễn không
Thường ngã mà cứ gieo trồng
Luân hồi sanh tử chủ Ông khó tìm.
Tuệ Vinh
Ngày 14/09/2021.
San Onofre Beach, California.
Send comment