TRÂU TÌM TRÂU
Trâu thấy lạ hỏi tôi :
Tìm chi đi khắp ngả
Qua bãi nọ, đồng kia
Non cao cùng bến nước,
Rừng sâu chẳng quản gì.. ?
Tôi gật mình, vội nói :
Tìm Trâu chớ tìm chi !
Bỗng dưng nghe thấy câu :
“Trâu chính là người đó!”
Tôi vội vàng nhìn ngó :
“Ta đúng thật là Trâu !”
Thế mà từ bấy lâu
Mong tìm kiếm khắp ngả
Bây giờ đã thấy rõ
“Nó là Ta" đang cầu.
Văng vẳng tiếng trong đầu
Rõ ràng nghe một câu
Hành Thiền đã bao lâu ?
Liền tức khắc tỉnh ngộ
Không Lạc
++++++++++
ĐÃ ĐỜI CHƯA ?
Tôi ơi ! ĐÃ ĐỜI CHƯA ?
Cuộc đời như cơn mưa
Tựa hồ buổi giông bão
Thuyền đi biển lảo đảo
Bè trên sông lao đao
Từng bước chân lao chao
Trên bờ đê thảo dã
Đường đời bao nhiêu ngã
Chỉ một lối đến thôi
Ta nằm hay ta ngồi
Dưới mồ hay trên lửa
Tất cả chỉ một cửa
Vào một cõi hư không
Đã hết chưa? long đong
Hay tiếp tục luân hồi
Để nổi trôi nghìn kiếp
Nghiệp trùng trùng điệp điệp
Chồng chất nhau liên tiếp
Ta một đời có hay
Cứ mãi say dục lạc
Vậy là ĐÃ ĐỜI RỒI!
Không Lạc
- Tag :
- Không Lạc