Ai dám nói chơi với thiền?
Chợt vui cầm bút vẽ thiền chơi
Bút chạm vườn Như, hoa lá thắm
thơ gieo tâm lặng, ý trong veo (1)
Chị hỏi làm sao đến với thiền
Có lần tôi đã nhưng chưa được
Xin chỉ cho tôi lối vào Thiền
Đơn giản chị ơi dừng suy nghĩ
Làm việc gì biết việc đó là “thiền Chỉ”
Có nghĩa khi làm tâm không tán loạn
Không lăng xăng nghĩ chỗ nọ chỗ kia
Làm viêc gì biết việc đó là “nhân căn bản”
Biết là cốt lõi của thiền
Biết không lời - tâm Định
Kéo dài tĩnh lặng Định càng sâu
Định sâu tâm sáng suốt
Biết tất cả không lầm là Tuệ
Định Tuệ hiện tiền là hoa trái
Sống với nhân thiền làm gì cũng thành tựu
Chị hỏi làm sao đến với Thiền
Chị ơi đơn giản thực hành đi
Khi đi chỉ biết đi, ngồi biết ngồi
Quét nhà rửa bát biết việc thôi
Đi cũng thiền ngồi cũng thiền
Nói nín động tĩnh thế an nhiên (2)
Chơi với thiền nghĩa là sống với thiền
Là trở về với bản tâm thanh tịnh
Là thanh thản tâm không phiền não
Là gì nữa thực hành chị sẽ biết …
Thân khoẻ tâm an là thoát khổ
Cứ đi và biết trong từng bước
Thiền là con đường - đi nghĩa là đến
Ai dám nói chơi với thiền?
Chợt vui cầm bút vẽ thiền chơi
Ánh sáng Như Lai, cây đơm lá thắm,
duyên lành, bút hạ ấm dòng văn
Bát ngát hương Thiền, vườn Như nẩy lộc,
trí tuệ, thơ kết hạt lung linh (3)
Sacramento, tháng 5.2015
Ghi chú: (1) (3) Câu Đối: Trích “Vườn Như” Uyên Nguyên
(2) Thơ: Trích “Chứng Đạo Ca
- Tag :
- Uyển Như