NGÀY CỦA CHA
“Công Cha như núi Thái sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ, Kính Cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
Ca dao
Hạnh phúc thay, NGÀY CỦA CHA!
Công Cha tựa thể như là Thái Sơn
Cha sanh, Mẹ đẻ ra con
Nuôi cho khôn lớn, no tròn tấm thân
Cha tôi, những bước chân trần
Đem sức đổi gạo, nuôi thân gia đình
Cha tôi, sáng tạo, thông minh
Tạo nên mái ấm gia đình tròn vuông
Dạy con : nên phải luôn luôn
Kính trên, nhường dưới, luôn thương người già
Luôn thương tất cả người ta
“Bần cùng, mạt rệp”, đều là như mình
Tâm luôn nuôi đưỡng tấm tình
Là tình nhân ái, như tình thân thương
Bao dung, rộng lượng, hổ tương
Thấy cảnh bất bình, giữa đường chẳng tha
Cha cho tôi, lời ngọc ngà
Thương người, khác nào như là thương thân
Thấy già, nghèo khổ quí trân
Giúp gì được giúp, cho tròn lời Cha
Hôm nay là Ngày Của Cha
Nhớ Cha, thì Cha đã ra khỏi đời!
Lòng con bỗng thấy “vời vời”
Thương Cha, nhớ Mẹ biết đời nào quên!!!
NGÀY CỦA CHA xin dâng lên
Kính xin Cha Mẹ chứng minh lòng này
CHA MẸ trong con mỗi ngày
Khuya nào cũng cúng, khói đầy, nhang thơm!
Bàn thờ hoa quả, bông đơm
Nhìn ảnh Cha Mẹ như hôm ngày nào
Một luồng xúc động dạt dào
Đôi dòng lệ ứa đang trào ước mi!
Sanjose 6 / 18 / 2023
HUỲNH GIA TRANG
Không Lạc
Send comment