MÃ ĐÁO CÔNG THÀNH
Kính dâng giác linh Thầy Không Huyễn
Ngày đầu tiên đến Đạo Tràng
Thiền sinh trong chiếc xe lăn, lưng còng
Lớp Căn Bản Thiền học xong
Về nhà thực tập hết lòng, quyết tâm
Sau bao ngày tháng chuyên cần
Người đến Đạo Tràng lần này không “xe”
Chỉ vịn ghế bốn bánh xe
Thiền sinh Nguyễn Lập lắng nghe lời Thầy
Sau, đến Đạo Tràng một ngày
Nguyễn Lập chỉ có một cây gậy thôi !
Ngày tháng tiếp tục nổi trôi
Cuối cùng bỏ gậy, đứng ngồi tỉnh bơ !
Mừng quá ! Thật là bất ngờ !
Thiền sinh học Pháp, đến bờ bỏ ghe !!!
Xin giới thiệu huynh đệ nghe
Thiền sinh Nguyễn Lập nay che “áo vàng”
Thầy Không Huyễn vào Tăng Đoàn
Tánh Không rực rỡ rạng danh kính mừng !
Không Lạc cung kính xin dâng
Những lời kỹ niệm đầy lòng nhớ thương.
Không Lạc & Thuần Trí Tịnh
Sanjose
2/23/2021