NGHÌN CÁNH HẠC BAY
Kính dâng Giác Linh THẦY
Thân tặng Tuệ Huy Tô Đăng Khoa tác giả bài :
CHÀO MỪNG DIỄN ĐÀN CHẠM MỨC 1000 BÀI,
Cho tôi cảm hứng viết lên bài NGHÌN CÁNH HẠC BAY
*********
Bốn Bể Năm Châu chung mái nhà
Đạo Tràng Tánh Không khắp bao la
Bốn phương tám hướng đồng quy hội
Diễn Đàn Tánh không mái nhà chung
********
Đọc bài viết, lòng ta như mở hội
Nghe tưng bừng vang dội khúc hoan ca
Như đang đi giữa chốn hội nghìn hoa
Như sống lại mùa Xuân muôn thuở
Ta nghe như trăm hoa đang đua nở
Như Mai vàng rực rở nắng Xuân
Nghe muôn chim ca hát vui mừng
Đang rộn rã đón mừng Nghìn Bài Viết !
*********
Đọc Chào Mừng Một Nghìn Bài Viết
Lòng ta nghe như tiếng thông reo
Như nghìn cánh Hạc đang theo gió
Lượng bay che mát khắp TỔ ĐÌNH
Một nghìn bài viết vừa chạm nóc
Nóc sân khấu Diễn Đàn Tánh Không
Mỗi bài viết như một đóa bông
Hương sắc tỏa kính dâng Thầy Thiền Chủ
Mỗi bài viết như một nốt nhạc
Hòa nhau thành khúc hát KHÔNG LỜI
Từ khắp nơi, Năm Châu Bốn Biển
Cùng quy về một chốn DIỄN ĐÀN
Tôi bỗng thấy vạn ngàn tà áo
Tà áo lam rợp bóng Thiền Trang
Ôi ! Thênh thang ! Tự tại ! Thênh thang !
Trên con đường dọc ngang Thầy vẽ
Bỗng thấy nữa những ngày tu học
Trong Thiền Đường lặng lẽ trang nghiêm
Thiền sinh ngồi ngay ngắn, im lìm
Lắng tai, uống trọn lời Thầy gỉảng
Lại thấy nữa, những ngày đại lễ
Trong Thiền Đường nghi ngút khói nhang
Chiếc áo Vàng uy nghi, nghiêm trang
Theo sau Thầy cùng đảnh lễ Phật
Lại thấy nữa, trong Ngày Truyền Thống
Khắp Năm Châu, rợp bóng Thiền Sinh
Về Tổ Đình như nhà của mình
Nhà thứ hai thân tình huynh đệ
Bỗng thấy THẦY hiện đang ngồi dạy
Dạy đại chúng nhặt lá Bồ Đề
Dáng THẦY vẫn thong dong tự tại
Nụ cười vẫn vô ngại vô ưu
Rồi tôi lại nhìn THẦY lần nữa
THẦY đâu rồi ? bàn ghế còn đây !
Vội quì xuống quay về hướng này
Chắp tay lại, lạy Thầy ba lạy
Thầy đi rồi, nhưng Thầy để lại
Kho tàng như đại hải, thiên sơn
Như bầu trời vạn bóng mây vờn
Tợ lá rừng khắp cùng vũ trụ
Còn thấy nữa, còn thấy nhiều lắm !
Nhưng làm sao viết hết ra đây
Nếu viết, thì cuốn sách thật dầy
Mà cũng không đủ giấy để viết !
Kính bạch Thầy : chúng con lặng lẽ
Lẽo đẽo theo sau bước chân Thầy
Cho dù Thầy không còn ở đây
Nhưng bóng Thầy vẫn còn phảng phất !!!
Lão tôi xin cám ơn người viết
Viết thật hay, chi tiết đủ đầy
Gợi cảm hứng, Lão viết bài này
Lão tôi thật vô cùng đa tạ.
Sanjose
11/20/2025
Không Lạc
GIỠN NƯỚC
Chín Muơi tưởng cạn rồi
Nào hay còn lai láng
Vừa thoáng liếc ắt qua
Thơ ra theo bút mực
Chực chờ lên trang giấy !
*****
Lão vừa đọc xong bài
Ngàn bài viết chạm móc
Dòng thơ tức tốc tuôn
Tợ như là thác đổ
Ào ào tuôn rơi vào
Hồ Tổ Đình Tánh Không
Bỗng nhiên thấy giữa dòng
Một Lão Ông giỡn nước
Chân mày trắng như cước
Lướt thướt phủ mắt mi
Nhìn kỹ giống quá đi
Nhìn nữa như thấy được
Giống Lão KHÔNG vô cùng
Cũng giống cụ LẠC nữa !
Cụ đó già lắm rồi
Sức đâu còn giỡn nước ?
Vậy mới thật ngược đời
Bỗng nghe Lão cất lời
Giọng hát thật sang sảng !
Ta là :
LÃO NGOAN ĐỒNG
Chín mươi hơn, tuổi Hạc
Ghét khóc, chí thích cười
Thích dạo chơi trên núi
Chán, thì đi xuống suối
Nhìn cá lội thảnh thơi
Ưa nhìn lên bầu trời
Ngắm làn mây gió đuổi
Tâm đong đầy trụi lủi
Nên cõi lòng rỗng rang
Không chán nản, ngắm hoài
Khiến lòng luôn tự tại
Ngoan Đồng Lão, chẳng ngại
Già mà tính trẻ con
Nên Lão, mà như Non
Là tánh Già con nít !
Xong , liền cười « ha hả »
Lão tôi xin cám ơn
Vị « Hậu Sinh Khả úy
Người trẻ đáng kính phục
Đa tạ xin đa tạ !!!
Lão già Không Lạc
___________________________________________
TIỂU TAO NGỘ YẾN
Hôm nay không phải bàn tròn
Mà một cái bàn dài thòn đẹp ghê
Chỗ ngồi điệu nghệ khỏi chê
« Trên Hương Chức
Bốn Ông một Cổ
Dưới dân làng
Tám đứa hai mâm »
Không có trống chầu ầm ầm
Mà im, tĩnh, lặng như Tâm tu Thiền
Lão tôi Không Lạc tự nhiên
Thơ theo bút mực liên miên tuôn trào
Dòng thơ thơm bưng ngạt ngào
Hòa cùng nói cười ngọt ngào thân thương !
Nhà Hàng GOLDEN BAM BOO
Sanjose 11/18/2025
Không Lạc
Thân tặng quí Thiền khách trong buổi Tiểu Yến
tại nhà hàng GOJDEN BAMBOO.
Đặc biệt :
Anh Tuệ Nguyên
Chị Huệ Chiếu
Cháu Tuệ Huy
(Đạo Tràng Nam Cali.)

