TÁM ĐIỆP KHÚC ĐA TẠ
Chúng ta trên bước đường cùng
Hồn Thiêng Sông Núi bao dung che đời
Có người đã đến đươợc bờ
Có người giữa biển thở hơi cuối cùng !!!
Cám ơn mùa lễ TẠ ƠN
Cho tôi có dịp TẠ ƠN Đất Trời
Từ buổi chèo thuyền ra khơi*
Nhứt Sanh Thập Tử, tìm đời tự Do
Làm sao quên được tháng TƯ
Năm nào ta đã tạ từ chia phôi
Bình yên, đến được xứ người
Kính cẩn ĐA TẠ Biển Trời Việt Nam
*********
Tôi xin đa tạ, biển trời Việt Nam mến yêu
Giúp thuyền tôi theo gió đổi chiều
Rời bãi bờ, quê hương bỏ lại
Lòng tôi như điên dại buồn đau !
Tôi xin đa tạ, biển trời hải phận bơ vơ
Mênh mông bát ngát vô bờ
Thuyền như cọng rác trên đại hải
Kinh sợ! hãi hùng! Giữa đại dương.
Tôi xin đa tạ, biển bờ đất nước tự do
Đã cưu mang, đùm bọc kẻ cùng đường
Cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời
Con cháu tôi có dịp phát triển tài năng.
Tôi xin đat tạ, xứ người rợp bóng Cờ Hoa
Hưởng quyền tự do, bình đẳng khắp nhà
Đến bây giờ tôi mới hết lo sợ !
Chốn quê nhà, chế độ ác độc, gian ngoa.
Tôi xin đa tạ, mái nhà ấm cúng vừa qua
Mái gia đình như là tổ ấm
Người bạn đời đậm nét vợ hiền
Săn sóc chồng, con, cháu triền miên
Tôi xin đa tạ, bánh xe, sợi chỉ nhân duyên
Dẫn tôi đi vào chốn cửa Thiền
Đưa tôi vào một miền đất lạ
Không sát sinh, chém giết, giành tranh
Tôi xin đa tạ,Thầy Bổn Sư của tôi
Lâu lắm, trên đất Phật gặp người
Thầy lượm tôi về đây dạy dỗ
Đi, Đứng, Nằm, Ngồi, ăn, nói cách riêng
Tôi xin đa tạ, hồn thiêng Việt, Mỹ linh thiêng
Đất trời Mỹ Việt hai miền cưu mang
Theo vận nước nổi trôi, tôi lên đàng
Rời đất Mẹ, sang đây tị nạn.
Không Lạc - Huỳnh Thành Xuân

