THU ĐÃ VỀ RỒI ! AI BIẾT KHÔNG ?
Thu đã về rồi ! ai biết không ?
Mưa Thu mịn như làn bụi hồng
Phủ khắp rừng hoang cùng phố thị
Phủ luôn nhà cửa cùng đường đi.
Thu đã về rồi ! ai thấy không ?
Rừng hoang lốm đốm vàng, đỏ, hồng.
Tự bao lâu rồi ai sơn phết
Cho ta được ngắm mấy ngày qua
Thu đã về rồi ! ai biết không ?
Nắng Thu óng ánh, phơn phớt hồng
Ôm ấp khắp cả vùng trời đất
Vuốt ve chiếc lá nhẹ lung lay
Thu đã về rồi ! ai nghe không ?
Tiếng Thu nhè nhẹ ru lá rừng
Tợ như khúc nhạc thu quyến rũ
Ru ta vào giấc ngũ đêm qua
Thu đã về rồi ! Pháp hữu ơi !
Thiền Trang lá rụng khắp nơi rồi
Gió, sương, nắng thu quyện tà áo
Áo lam thiền hành đẹp lung lay
Thu đã về rồi ! tôi đã hay !
Từng đám mây xám đang giăng đầy
Đất Trời Thu như đang gần lại
Khiến Lão như muốn bước lên mây !
Thu đã về, rồi Thu lại đi
Nhường cho mùa Đông đã đến kỳ
Xuân lại đến, rồi nhường cho Hạ
Cứ thế xoay vần, cuộc đời ta !!!
Thảo Lư
11/4/2025
Huỳnh Gia Trang
Không Lạc

