Em ngồi thanh thản an nhiên
Tĩnh tâm an trú giữa miền Tánh Không
Dịu dàng gió thổi qua song
Không lưu chuyện kể tang bồng ngoài kia.
Bồ câu trắng đã mang về
Nhành ô liu nhỏ tràn trề yêu thương
Hoà bình, hạnh phúc, cát tường
Mong cho nhân loại bốn phương một nhà.
Tâm từ trải khắp bao la
Xua tan hận kiếp, xóa nhòa đau thương
Trăng thanh chiếu rọi mười phương
Dẫn về bến giác, tình thương vẹn toàn.
Hơi thở nhẹ, bước dịu dàng
Nguyện cho đất mẹ bình an muôn đời
Tình người như thể biển khơi
Dâng lên nhành biếc, trao lời an vui.
Nguyễn Thị Lan
Đạo tràng Việt Nam
Nguyễn Thị Lan
Đạo tràng Việt Nam
Send comment

