RỒI ĐÂY AI CŨNG PHẢI GIÀ
Rồi đây ai cũng phải già
Cho dù Vua Chúa hay là cùng đinh
Luôn cả những bậc tu hành
Đạt Đạo hay chưa! Cũng đành vậy thôi!
Từ kiếp nào ta nổi trôi
Rồi cũng gặp nhau trong đời thế gian
Gặp nhau trong một thời gian
Rồi cũng xum họp qua màn thiên thu
Đời người như cơn mộng du
Thật chẳng khác nào giấc ngũ đêm qua
Chẳng khác lữ khách không nhà
Tạm dừng quán trọ cho qua đêm trường
Ai cũng phải già như thường
Cái già nó đến như sương, nhẹ nhàng!
Thật êm! chẳng chút vội vàng
Trên da, trên tóc..., nhịp nhàng , êm rơ!!!
Không Lạc
Send comment