ĐƯỜNG TÂM LINH
Thế gian có vạn non, tỷ núi
Và cùng với, bốn bể, năm châu
Không gian rộng bao la một bầu
Vậy mà tới đâu, Người cũng đến
Còn Thân ta, cũng có một chỗ
Cách xa, chỉ bằng kẻ tóc thôi
Chỉ sát na, là đến nơi rồi
Vậy mà ta đi hoài, chẳng tới!
Chỗ trong Thân, là Tâm ta đó
Đường không dài, mà khó vô cùng
Bởi vì rằng, chướng ngại chập chùng
Nên bước chân, luôn luôn bị cản
Muốn vượt chướng ngại, xin đừng nãn
Và cũng đừng bao giờ thở than
Mà hãy, từng bước chân thênh thang
Như là khách nhàn du ngắm cảnh
Cũng đừng mong bao giờ sẽ tới
Cũng đừng ước, được đến một nơi
Mà tĩnh lặng, luôn ôm Không Lời
Cùng Không Ý, một nơi sẽ thấy!
Sanjose
2/20/2025
Không Lạc
Send comment