NHỚ THẦY
Thơ Diệu Như - TTK Texas,
Lời cổ nhạc (Lý Con Sáo) và trình bày : Tâm Minh, TTK Toulouse
Lời cổ nhạc (Lý Con Sáo) và trình bày : Tâm Minh, TTK Toulouse
Đông ... ơi!
Lại đến nữa rồi mùa đông.
...
...
Mấy mùa Thầy đã xa xôi
Thê lương lạnh buốt bên ngoài
Lá rơi rơi rụng ngập đường ...
Đời vô thường lòng ta gẫm suy
Tan hợp tan, chẳng nề một ai
Dòng Pháp nầy, vẫn luôn chảy tuông.
Thầy đã xa, nhưng sao vẫn thấy gần bên?
***
Con tim Thầy
Vẫn ở trong mỗi tăng thân
...
Thầy vẫn còn trong ta
Trao cho ta phương pháp tuyệt vời!
Cuộc đời luôn cứ đổi dời ...
Mà tâm mình, sao thấy an nhiên!
Quán thâm sâu - vạn pháp đang là
Ghi lời thầy, ngời sáng trong tâm
Có gì đâu vướng mắc Ta bà?
***
Ghi trong ta,
Lời thầy sáng ngời trong tâm.
...
Mình qua dòng nước kia,
Mà bàn chân không dính chút nước nào!
Và khi ta đi vào đời ...
Mà bụi đời thân ta chẳng dính.
Ta trong đời, định, huệ chẳng rời ta!
"Dưới nắng hồng, sen vẫn thướt tha,
Khoe sắc hương, giữa nước cặn bùn pha".
NHỚ THẦY
Đông ơi! lại đến nữa rồi
Thầy tôi nay đã xa xôi mấy mùa
Ngoài kia lạnh buốt thê lương
Lá vàng rơi rụng, ngập đường lối đi
Lòng suy gẫm vô thường thế đấy!
Hợp rồi tan chẳng nề một ai
Nhưng dòng Pháp vẫn luôn tuôn chảy
Thầy tuy xa nhưng thấy thật gần
Trái tim Thầy trong mỗi một tăng thân
Thầy bất tử, ngàn đời sống mãi!
Truyền trao cho phương pháp tuyệt vời!
Cuộc đời luôn cứ đổi dời
Mà sao tâm thấy - hài hòa an nhiên !
Tự chính nó vốn là như thế
Quán thâm sâu - vạn pháp đang là
Có gì đâu vướng mắc Ta bà
Nhớ lời thầy dạy-sáng ngời trong tâm
"Qua dòng nước, bàn chân không dính nước"
"Sống trong đời - Định huệ chẳng rời ta"
Diệu Như
Diệu Như
Houston - Dec 06, 2023
Send comment