TỜ LỊCH CUỐI CÙNG
Lẻ loi tờ lịch cuối cùng.
Trên tường yên lặng đợi từng phút rơi.
Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi.
Là năm sẽ hết, ngày trôi cuối cùng.
Mười hai tiếng qua lạnh lùng.
Không lời từ biệt với cùng vẫy tay.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày,
Nhanh như gió thổi, mây bay cuối trời .
Nắng xuân vừa mới sáng ngời
Hôm nay lại sắp một trời cuối đông.
Chỉ còn đôi phút ngóng trông,
Tiếng giờ gõ mạnh, báo Đông hết rồi.
Giơ tay gỡ tờ lịch côi.
Trên tường còn lại đợi chờ đến phiên.
Lòng tôi bỗng vội thấy liền,
Vô thường một cõi hiện nguyên hình hài.
San jose
2 / 14 / 2026
Không Lạc
Send comment

