
TÂM TỪ GIỮA BỂ KHỔ
Lời Bài Hát: Tâm Từ Giữa Bể Khổ
Gió rất nhẹ, cuốn theo ngày cũ
Khói chiến tranh tan giữa hư không
Bước thật chậm, giữ tâm bình phủi bụi
Thở một hơi cho nhẹ cõi lòng
Mẹ ôm con giữa đêm mờ tối
Cha xa rồi trong gió mênh mông
Giữa bão tố vẫn còn người thắp lửa
Giữ một niềm thiện giữa dòng đau
Hạt lành nở giữa tro tàn
Tâm từ sáng giữa vô vàn khổ đau
Một niệm thiện hóa nhẹ nỗi sầu
Nhân quả đến như dòng suối sâu
Giữ lòng hiền, giữ điều nhiệm mầu
Cho thế gian bớt những nỗi đau
Ánh trăng sớm rơi trên bờ cỏ
Nhắc ta rằng mọi khổ rồi qua
Giữ chánh niệm trong từng hơi thở
Thấy an yên nở giữa ta bà
Dẫu phong ba cuốn theo vạn nỗi
Tâm từ bi vẫn sáng như gương
Một niệm sáng cũng thành cứu rỗi
Xoa dịu đời giữa chốn vô thường
Hạt lành nở giữa tro tàn
Tâm từ sáng giữa vô vàn khổ đau
Một niệm thiện hóa nhẹ nỗi sầu
Nhân quả đến như dòng suối sâu
Giữ lòng hiền, giữ điều nhiệm mầu
Cho thế gian bớt những nỗi đau
Hạt lành nở giữa tro tàn
Tâm từ sáng giữa vô vàn khổ đau
Một niệm thiện hóa nhẹ nỗi sầu
Nhân quả đến như dòng suối sâu .
Tuệ Vinh
Đạo Tràng Nam Cali.
