THÌ THẦM
Bài thơ viết trước bình minh
Của một lão Ông tuổi Chín mươi năm
Giữa khuya, đơn độc, thì thầm:
Làm sao biết tuổi "trăm năm cuối cùng"?!
Đố ai biết tuổi cuối cùng?
Của người trong chốn lao lung ta bà?
Thật tình không phải người già,
Không phải "trẻ", cũng không là tuổi “trung” !
Thật tình có những người hùng
Đang thể dục, ngã cái đùng, ra đi!
Có người thiếu nữ xuân thì
Còn thật trẻ mà cũng đi khỏi đời!
Có người chiến sĩ suốt đời
Xông pha chiến trận, cuộc đời vẫn an
Có người già cả cuối đàng
Tưởng mình đi trước hơn hàng trung niên
Nhưng mà vẫn được bình yên
Rồi cũng có lúc liền liền tiễn đưa
Nếu ai biết được, xin thưa
Già này kính, nghiêng mình thưa: chào Ngài!
1 giờ 25 phút khuya 2/12/2025
Không Lạc
Send comment

