ĐÂY ĐẾN ĐÓ
Ngày về cố quốc, không xa nữa
Chín Mươi Tuổi, như lửa gần rơm
Như thuyền con, giữa trận cuồng phong
Tợ ngọn nến trước cơn gió lộng!
Dù mười năm nữa, cũng phải đến
Hay nhiều năm thêm, cũng vậy thôi
Đâu có ai sống mãi đời đời
Đời vô thường là như vậy đó!
Đây đến đó! Xa lơ, xa lắc?
Hay là trong tích tắc đồng hồ?
Cõi vô thường, sắc sắc không không
Thân cát bụi làm sao biết được!
Nếu tích tắc, thì cũng tĩnh bơ!
Dù xa lơ, thì thây kệ nó!
Thắc mắc chi, cứ niệm Nam Mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Vần thơ viết, giữa khuya thanh vắng
Viết xong, ngồi gõ nhịp Luân Hồi
Hòa cùng nhịp Vô Thường cuộc đời
Và nghiệp báo mượn vay lũy kiếp!
Vừa gõ, cất tiếng cười sang sảng!
Con người là lữ khách trần gian
Mà Quán Trọ là cõi nhân thế
ĐẾN, ĐI! Hai bàn tay trống không!!!
Đời con người là như vậy đó
Không rồi Có! Rồi lại Có Không
Cuộc đời người là con số KHÔNG!
Có phải vậy không? Thưa quí vị!
San Jose
01/08/2025
Không Lạc

