Hôm qua, tôi đi dạo, lạc bước vào Thư Viện Hoa Sen và xem được bài nói về NƯỚC của tác giả Tuệ Huy - Tô Đăng Khoa, hay quá !!!
Tự nhiên trong đầu tôi một dòng nước tuôn ra như thác đổ trên trang giấy trắng, quyện thành chữ:
LỘI NƯỚC AO SEN
Rồi tiếp theo vẽ thành bài thơ :
NƯỚC
Bài thơ LỘI NƯỚC AO SEN như là lời giới thiệu lúc tôi vào THƯ VIỆN HOA SEN và đọc được bài HÃY TẬP SỐNG NHƯ NƯỚC của tác giả Tuệ Huy - Tô Đăng Khoa.
Xin mời quý vị nhín chút thời giờ xem qua nhá:
LỘI NƯỚC AO SEN
Hôm qua trong bước hành thiền
Bỗng nhiên lạc vào Thư Viện Hoa Sen
Rồi lại lội xuống Ao Sen
Mà nước không dính chân "quèn" Lão tôi
NƯỚC! Sao không dính chân tôi?
NƯỚC nói: Chân ông có bôi chất dầu?
Nước ơi nước! không phải đâu
Đó là chất rất nhiệm mầu Thiền Tông!
Ấy là nhờ viên thuốc KHÔNG
Thuốc KHÔNG tiết ra chất không dính gì!!!
NƯỚC hỏi :
Thuốc KHÔNG ! Sao quá diệu kỳ ?!
Trả lời:
"CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU"! Quên chi! Vậy người?
NƯỚC nhìn tôi, mỉm miệng cười
Nhớ chớ! Tại muốn nghe lời ông giảng!!!
Bài thơ LỘI NƯỚC AO SEN
Như lời giới thiệu Lão hèn đi vào
Thư Viện Hoa Sen hôm nào
Đọc được bài NƯỚC, tuyệt vời TUỆ HUY !!!
Mua IM cũng được một vài phút YÊN !
*
Bài thơ dưới đây tựa là:
NƯỚC
NƯỚC! Chỉ có một Tánh thôi
Tướng! Thì có quá nhiều rồi
Tùy theo vật chứa đựng NƯỚC
Méo, dẹp, dài, ngắn, vuông, tròn, ...
Nước là một loại thể LỎNG
Gặp duyên trở thành thể ĐÔNG
Gặp duyên nữa thành thể HƠI
Để rồi bay bỗng lên trời
Thành mưa rơi xuống là: NƯỚC
Tưới ướt khắp cả thế gian
Nuôi sống muôn loài, vạn vật!
Nếu tu đã đến nơi rồi
Thì Tâm sẽ TỊNH, Không Lời, Im Im
Không mong muốn, không kiếm tìm,
Không mừng, trách móc, đảo điên não sầu
Tương lai không chút mong cầu
Dĩ vãng cũng đã chìm đâu mất rồi
Khác nào dòng nước nổi trôi
Bềnh bồng, trôi nổi, chơi vơi, xuôi dòng!!!
Tiểu thất
3 giờ sáng, ngày 30-07-2025
Không Lạc
Send comment

