1. Nhạc phẩm
HANABI và TÂM LINH
( Đạo tràng San Jose thực hiện )
Sáng tác: Minh Tường
Tiếng hát: Suno AI
2. Lyrics :
// Hanabi ( Pháo bông ) và Tâm Linh //
Hanabi rực sáng... cõi lòng...
Sao không đi thẳng... lại vòng quanh chi...?
Phiền não cũng bởi... sân si...
Cư sĩ tại gia... ai mà chẳng hay...?
Cuộc đời như giấc... chiêm bao...
Tỉnh chưa giấc mộng...? Niết bàn nơi đâu...?
Hanabi chiếu sáng... nhiệm mầu...
Muôn hình vạn tướng... tựa bầy chim bay...
Tia sáng lên giữa... trần ai...
Bắt đầu một kiếp... phong phai cõi này...
Bao lần lận đận... trôi hoài...
Nương về pháp Phật... nhẹ bày tâm an...
Ôi Hanabi... một tối hè sang...
Sao còn mãi đọng... trong hàng mây bay...?
Chiều chiều đứng ngó... trời mây...
Nhìn sao rơi rụng... lòng đầy lặng im...
Cuộc đời như thể... cuộc tìm...
Ba chìm bảy nổi... khổ tim tứ bề...
Ai ơi... một lối... quay về...
Con đường của Phật... Chân như... Niết bàn…
© An Balance of life, 2025
—------------------------------------------------------------------------------------------
Send comment

