SOI LẠI DÒNG TÂM
Vừa lọt qua CỔNG CHÍN MƯƠI
Cảm nhận vẫn khỏe như mười năm trước
Tự hỏi: làm sao ta được?
Nhờ Thầy ta chỉ cách lược dòng Tâm!
Vội ngồi soi lại dòng Tâm
Để xem dòng đục còn nằm ở đâu?
Tôi ngồi nhớ lại ngày đầu
Tâm tôi từng lúc đục ngầu bùn dơ!
Nhưng bây giờ đâu có ngờ
Bâo năm đã lọc cặn dơ hết rồi
Hôm nay lặng lẽ tôi ngồi
Nhìn đất, đất lặng, nhìn trời, trời yên
Nhìn tia ắng sáng nghiêng nghiêng
Chỉ nhìn thấy nắng từ miền xa thôi
Nhìn mưa, chỉ thấy mưa rơi
Chỉ nghe mưa rớt, lòng thôi vấn đề!
Thù trong, giặc ngoài tứ bề
Cũng chẳng thấy bóng cận kề quanh ta
Vọng quân cũng chẳng lân la
Chẳng thấy bóng Vọng gần xa, kếo về
Vẫn nghe tiếng động tứ bề
Mà Tâm vẫn lặng, chẳng hề chạy theo
Biết rằng, đời chẳng còn đeo
Không mang! Không gánh! Không đeo nữa rồi!
Không Lạc
Send comment