BÀI CA TỤNG THIỀN
Xin viết bài thơ CA TỤNG THIỀN
Để tặng riêng, kính Lão « CHÍN CHỤC »
«Tuổi này như lá « héo » ! sao được ?
Sức khỏe còn đôi chút đủ đầy ?
Kính xin Lão thương tình chỉ dạy
Để đàn em theo đó thực hành
Ta nhờ THIỀN, xa rời trụy lạc
THIỀN cho ta ngào ngạt hương thơm
THIỀN dạy ta đừng có ôm đồm
Chuyện thị phi trong cõi thế tục
THIỀN dạy ta tấm thân cốt nhục
Đó chỉ là sắc sắc không không
Khi nhắm mắt, xuôi tay, hết thở
Chỉ còn là một hủ tro thôi !
THIỀN dạy ta buông, bò, trút, xã...
Những rác, rến, cặn, bả trong tâm
Dạy ta diệt những hạt nẩy mầm
Không sanh thêm những hạt vọng tưởng
THIỀN dạy ta Nằm, Ngồi, Đi, Đứng
Cách nói năng từ tốn, im im
Để người nghe thấy im cõi lòng
Dòng Tâm sẽ từ từ trong vắt
THIỀN dạy ta cách ăn cách mặc
THIỀN dạy ta cắt đứt sát sinh
Còn nghiệp đâu mà mang vào mình
Đường về quên thong dong tự tại
THIỀN cho ta những linh dược ĐỊNH
Được ĐINH rồi, diệt hết vô minh
Hết vô minh thì cuộc đăng trình
Trên đường về không còn gai góc.
THIÊN dạy ta, thật tuyệt vời thay !
Soi kiến, thấy sắc diện, mặt mày
Không còn xám xịt như ngày trước
Mà là trong sáng, hồng nhuận thay !
TIHỀN ƠI THIỀN, xin cung kính lạy
Một vị THẦY, thật quá nhiệm mầu
Một vị THẦY kỳ diệu làm sao
Ngôn ngữ nào diễn tả hết đuợc !!!
Ca tụng THIỀN, vì tôi thấy được
Đã cho tôi hiệu quả đang đây
Thân cát bụi sức khoẻ tràn đầy
Trong tấm thân tròn đầy « CHÍN CHỤC »
Thân máu thịt vẫn chưa thấy mục
Và cũng chẳng cảm thấy rêm rêm
Đi đứng vững vàng, nhẹ, êm đềm
Được như vậy là nhờ THIỀN đó !!!
Mô Phật
3/25/2025
Không Lạc
Send comment