TIÊNG CHUÔNG TÁNH KHÔNG KHAI
Cung kính dâng Giác Linh THẦY
Từ độ tiếng chuông khai
Vang vang khắp núi rừng
Tưng bừng như khúc nhạc
Muôn thú hòa tiếng hát
Tia nắng sắng chang hòa
Làng gió cùng hát ca
Khúc chuông ngân êm ả
Chuông TÁNH KHÔNG rộn rã
Khai chuông trong nắng hồng
Dưới bầu trời lồng lộng
Im lặng như hư không
Tiếng chuông khai TÁNH KHÔNG
Không rộn rịp, ồn ào
Mà ngọt ngào êm êm
“Vô Thanh âm”:Thiền Tông
Chuông TÁNH KHÔNG” rộng tỏa
Vang khắp cả đất trời
Tiếng chuông không mọc mời
Mà Đại chúng mừng đón
Tổ Sư khai tiếng chuông
Từ đó ngân không ngừng
Ba mươi năm vang dội
Khắp bốn bể năm châu!!!
Trên đường mòn gai góc
Sỏi đá nằm ngổn ngang
Trong hang sâu cọp rống
Sư Tử hống Sa Mạc
Qua đường mòn ngôn ngữ
Những khu rừng NÓI THẦM
Những dòng sông SẮC KHÔNG
Qua đại dương KHÔNG SẮC
Tiếng chuông vẫn ngân vang
Vẫn ngân nga êm đềm
Vang dội xa thật xa
Càng ngày càng xa thêm!!!
Sanjose
3/9/2025
Không Lạc
Send comment