SÓNG NƯỚC
Ngắm nhìn những ngọn ba đào
Trùng dương nổi bão, ào ào cuồng sân
Gây nên những lượn sóng thần
Tự hỏi : sao có sóng thần nổi trôi?
Sóng Nước, chỉ một mà thôi
Động đất và gió nên nhồi sóng cao
Đất êm, gió lặng hồi nào
Còn đâu những ngọn ngất cao ba đào
Tâm người đâu có khác nào
Tám ngọn gió thổi ào ào đảo điên
Làm sao chuyển gió thành yên
Thì tâm sẽ Tịnh như miền sơn lâm
Trong đầu ta không nói thầm
Thì còn đâu nữa ầm ầm trong tâm
Sóng nước nào có xa xăm
Cách nhau một tơ tầm: Động, Yên!
Không Lạc
Send comment