CHUYẾN ĐÒ TRẦN GIAN
Trần gian bao chuyến Đò đưa
Không thích cũng phải! không ưa, chẵng đừng!
Mỗi năm mỗi chuyến Đò ngừng
Đò mới vui vẽ, chào mừng khách lên
Có những người khách buồn tênh
Chân không bước nổi, người khiên lên Đò
Có người vẽ mặt buồn so
Vì lên Đò mới, chỉ có một mình!
Cũng có người vui, cười tình
Không một mình, mà hai mình cùng qua
Niềm vui nhanh chậm, cũng qua
Vài ba chuyến tới, chỉ ta! không người!
Nếu ai ngộ được vô thường
Im lìm, tĩnh lặng, mĩm cười nhình quanh
Đó là chuyến Đò chúng sanh
Càng đưa, càng nhẹ, chúng sanh mấy người
Thắm thía chưa, chuyến Đò Đời?
Đò Đời vậy đó, đưa người về đâu ?
Về đâu? Ai biết về đâu?
Chẳng khác chiếc lá qua cầu lênh đênh!
Không Lạc
ĐT SanJose
ĐT SanJose
Send comment