Cung kính dâng
Ngài Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm
Trường Sơn bát ngát, bao la
Trông vời hun- hút, trông xa ngút-nghìn
Trường Sơn có ngài Trạng Trình
Từ quan, ẩn tích một mình tu Tiên
Trường Sơn là dảy núi thiêng
Quanh năm, suốt tháng mây viền đầu non
Suối tuông róc rách reo dòn
Ào ào thác đổ, soi mòn rêu xanh
Ngày ngày vui thú rừng xanh
Đêm đêm tĩnh tọa, tan tành vọng tâm
Một mình, một cõi âm thầm
Viết đôi câu Sấm, trăm năm để đời
Ngày xưa Chúa Nguyễn đến nơi
Cung kính xin hỏi một lời tương lai :
“TRƯỜNG SƠN NHẤT ĐÁY”, ai hay
“DUNG THÂN VẠN ĐẠI”, xây đài nghiệp Vương.
Hai câu Sấm như chỉ đường
Chúa Nguyễn theo đó, lên đường vào Nam
Ngài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Ai ai cũng biết, khắp miền Việt Nam
San Jose 3-25-12
Không Lạc
Không Lạc
Send comment