ĐÓA MAI VÀNG
*********
Mai vàng mỗi đóa, mỗi sắc thái
Sắc màu thay đổi, tùy chốn, nơi
Núi cao, khuê phòng hay Thôn xóm
Cuối cùng đặc sắc, chốn Thiền Môn!
« Mạc vị Xuân tàn, hoa lạc vận
Đình tiền tạc dạ, Nhất Chi Mai «
Thiền Sư Mãn Giác
*********
( Đầu năm viết ĐÓA MAI VÀNG
Như lời chúc TẾT ĐẠO TRÀNG khắp nơi
Chúc hết thiền sinh, khắp trời
Tròn năm tin tấn, mặt ngời sáng trong !!!
Dù pháo Xuân nổ đùng đùng
Mà Tâm vẫn tĩnh, ung dung tọa Thiền )
********
Mùa Đông vừa mới khép màn băng
Thì Xuân đã lăng xăng tưng bừng
Từng đóa Mai vàng đang nở rộ
Như khoe sắc thắm đón Chúa Xuân
Đóa Mai Vàng, báo rằng Xuân đến
Pháo Giao Thừa rền nổ vang vang
Một năm mới vừa mới sang trang
Xuân sang, đậm sắc vàng hoa Mai.
Đóa Mai Vàng, như nàng Sơn Nữ
Ngôn ngữ nào diễn tả nét hoa
Khoe sắc thắm mà không kiêu sa
Bên gốc Tùng đậm đà diễm lệ.
Đóa Mai Vàng, như trang Quốc sắc
Mịn màng như da mặt giai nhân
Người quân tử bỗng thấy bâng khuâng
Được cận kề ngắm nhìn mãn nhãn !
Đóa Mái Vàng, như nàng Tiên nữ
Lung linh tợ, vũ khúc Nghê Thường
Khiến phàm phu nhìn thấy vấn vương
Ôm lưu luyến nương vào giấc ngủ !
Đóa Mai Vàng, như nàng Thục nữ
Nép mình trong khuê phòng nhìn ra
E lệ khi, thấy ánh nắng ngà
Đang mơn man làn da ngà ngọc !
Đóa Mai Vàng, thênh thang trong gió
Hứng nắng mai, lấp ló sao đêm
Những giọt sương ôm ấp cánh mềm
Như tô điểm Mai Vàng thêm sắc !
Đóa Mai vàng, tinh khôi thanh khiết
Đón gió Xuân, ngắm liếc trời cao
Bẽn lẽn thấy ong bướm xà vào
Nên e lệ, khép đôi mắt biếc.
Đóa Mai vàng, trong Thiền Trang trổ
Hé nhụy vàng, lộ chữ Nam Mô
Đại chúng khắp nơi, đồng ngưỡng mộ
Cùng bôn tập, bước vô Thiền Đường.
Đóa Mai Vàng, trong trang Thiền sử
Đã nói lên, điều “Không Đổi Thay”:
“Đêm qua, XUÂN vừa rời bờ đây
Đóa Mai Vàng sáng nay sờ sờ !
Hậu bối nghiêng mình, xin kính cẩn
Kính bái Ngài Mãn Giác Thiền Sư
Để lại sau này những vần thơ
Diệu kỳ thay, chất Thiền đậm tính !!!
Bài thơ viết, trước lễ Giao Thừa
Đêm “ba mươi”, mà sao trăng sáng
Lần theo ngón tay, thấy rõ ràng
Ánh Trăng tượng hình, một Đóa Mai !!!
Không Lạc
Send comment