TỐNG BIỆT
Như là muốn diệt hết bụi dơ
Thiệt tình, ta cũng chẳng ngờ
Hình như đã hết bụi dơ lắm rồi! “
**********
Xin hãy tống biệt bụi dơ
Buồn, vui, thương, ghét...của đời tặng ta
Bằng nở nụ cười như hoa
Bụi dơ sẽ bị tống ra biền biệt
Tống Khứ! ta đã tống biệt!
Cát bụi trần, những nghiệt ngã thế gian
Hãy tan đi, mạc cát, bụi vàng
Là chất độc, hại tâm, can, phế, thận...
Tống biệt vui, buồn, sân, hận...
Mi đã gây nên những trận bão tâm
Ta biết! nên mãi âm thầm
Dùng chiêu Tống Khứ diệt mầm mới tượng
Tống biệt hết những vọng tưởng
Là kẻ Nói Thầm vất vưởng trong Tâm
Quấy phá một cách âm thầm
Làm cho đất Tâm tím bầm nứt nẻ
Tống biệt tất cả những kẻ
Đã âm thầm, đang chia rẽ thân tâm
Tống biệt dài theo tháng năm
Để tạo hài hòa thân tâm mãi mãi.
Tôi ơi ! Xin hãy đừng ngại
Hãy cố quyết tâm, tống đại nó đi
Tống Biệt hết cả những gì
Từ lũy kiếp, chúng đã “đì” Tâm Não!!!
Huynh đệ ơi ! Xin tất cả
Tống Biệt hết những cặn bã quá dơ
Trong Não, lũy kiếp đến giờ
Tống tất cả, cho hết dơ bạn nhá !!!
Không Lạc
Send comment