1/ Nhân mùa Lễ Tạ Ơn
Xin hạ bút đôi dòng
Gởi đến Ban Biên Tập
Cho tôi góc nhỏ này
Xin nhận sự biết ơn,
Mùa Tạ Ơn đã đến
Con nhớ về Cha mẹ
Ơn sinh thành dưỡng dục
Cho con tấm thân này
Đem con đến trần gian
Để nếm mùi cuộc sống
Cha mẹ không còn nữa
Nhưng con vẫn Tạ Ơn.
2/ Xin Tạ Ơn Đức Phật
Đã thắp sáng con đường
Cho tất cả chúng sinh
Biết đâu là nẻo chánh
Ngài không nề gian khó
Đi tìm ra Chân Lý
Giúp con người tự tại
Trong thế giới khổ đau.
Con Tạ Ơn Hoà Thượng/Sư Ông
Trong quãng đường nghiệt ngã
Đã ròng rã ngày đêm
Suy tìm ra phương pháp
Đó là giúp làm sao
Tắt đi cái suy nghĩ
Khi không muốn nghĩ suy.
3/ Con Tạ Ơn Ni Sư
Tạ Ơn Thầy Không Chiếu
Đã đem Pháp ‘ Không Nói ‘
Truyền tải khắp mọi nơi
Nay Sư Ông yên nghỉ
Mà Pháp vẫn còn đây
Con chân thành Tạ Ơn
Pháp “ Không Nói “ của Thầy
Đã giúp con loại bỏ
Những suy nghĩ vẫn vơ
Khi vọng tưởng ùa đến
Dù hỉ, nộ, ái, ố
Quyết sẽ không bám víu
Biết chỉ là mong manh…
4/ Xin Tạ Ơn Quê Mẹ
Và nơi tôi tạm trú
Đã cưu mang thân tôi
Những tháng năm ghi nhớ
Rồi đây cũng sẽ đi
Đến - Đi chỉ gạch nối
“ Ai biết trước ngày mai “
Xin Tạ Ơn tình người
Bốn biển ta là bạn
Xin Tạ Ơn tất cả
Ai có dịp lướt qua
Xem bài thơ đơn điệu
Của người học làm thơ
Mùa Lễ Tạ Ơn 2022,
Như Huệ