Hạnh phúc Niết Bàn
Thức giấc tâm tĩnh lặng
Thêm ngày vui đây rồi (*)
Đường ta đi từng bước
Với CÁI BIẾT KHÔNG LỜI
Ngày qua trong khoảnh khắc
Vạn vật luôn đổi thay
Như đám mây gặp gió
Phút chốc đã tan ngay
Ngày qua trong chánh niệm
Không nghĩ ngợi bâng khuâng
Từ từ ta tiến bước
Thoát khỏi vòng trầm luân
Thế giới này rỗng không
Người, ta, đều rỗng không
Không nặng lòng bám víu
Buông xả, sống thong dong
TÁNH KHÔNG là tối thượng
Niềm hạnh phúc vô biên
Là không còn đau khổ
Là Hạnh phúc Niết Bàn .
Nguyễn Thanh Bạch
(*) Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
(*) Wake at dawn with winged heart
and give thanks to another day of loving
(Khalil Gibran)
Gửi ý kiến của bạn