ĐÔI BẠN THIẾT
Bạn tôi là Tọa Cụ
Một người bạn rất hiền
Rủ nhau vào rừng Thiền
Nghe muôn chim ca hát
Ngắm lá xanh mượt mà
Nhìn hoa cười hàm tiếu
Tiếng gió nhẹ lan xa
Như điệu nhạc luân vũ
Bạn tôi là Tọa Cụ
Đêm đêm cùng ngồi tu
Là hai người bạn thiết
Hai tâm thật êm ru.
Tuy không nói một lời
Nhưng hai Tâm tuyệt vời
Như đang cùng hòa nhịp
Theo hơi thở không lời
Khác nào đang dạo chơi
Trong rừng Thiền lặng lẽ
Cuộc rong chơi đôi bạn
Thật vô hạn thảnh thơi
Im lặng không có lời
Nên Tâm ngời phúc lạc !
Nhờ Thiền hành, thiền tọa...
Thấy rõ cuộc tử sanh
Như giấc mơ mong manh
Chẳng khác gì cơn mộng !
Nên đường Thiền mở rộng
Dưới lồng lộng trời cao
Lòng tôi lắm dạt dào
Hương Thiền tỏa ngào ngạt.
Hai tôi cùng hít thở
Cái im lặng, không lời
Mà Thầy tôi đã dạy
Từ ngày vào Tánh Không
Hai tôi đội ơn Ông
Vị Ân Sư hiếm có
Liền tay chắp, quì lạy
Luôn nhớ mãi ơn Thầy !!!
Không Lạc
Send comment