TƯỞNG NHỚ
SINH NHỰT THẦY
Kính dâng Giác Linh Thầy
Mỗi năm khi tháng Ba về
Lòng tôi bỗng thấy nhớ thay một ngày
Đó là ngày sinh nhựt Thầy
Lung linh ánh nến, chở đầy niềm vui
Thiền sinh vây quanh Thầy tôi
Nhìn Thầy cắt bánh, chúng tôi chúc mừng
Thời gian tiếp tục không ngừng
Tháng Ba lại đến, lòng rưng rứt buồn !
Thầy tôi nay đã không còn
Chỉ còn dư ảnh, chỉ còn dấu xưa
Nhưng chúng tôi vẫn kính thưa
Dâng Thầy chiếc bánh ngày xưa trong lòng !
Đê đầu bái lạy với lòng
Một lòng thành kính nhớ công Thầy mình
Bao năm Thầy đã tận tình
Khai Tâm cho chúng thiền sinh đang ngồi.
Tiểu thất
3/12/2022
Không Lạc
Send comment