BẠN ƠI CÓ BIẾT
Nhạc và Lời: Diệu Như
Đệm đàn & Video: Hưng Huỳnh



Bạn ơi có biết?
Tu là buông bỏ
Tham, Giận, Si, Mê
Đau khổ, muộn phiền
Tội chi vướng mắc
Thân thể hao gầy
Tâm luôn bất an
Thần sắc u sầu
May thay pháp Phật!
Chỉ lối con về
Nhân quả là đây
Trùng trùng duyên khởi
Tu mau kẻo trễ
Biết rõ tâm mình
Chánh niệm tỉnh giác
Diệt bao ác trược
Buông đi! Buông đi!
Vầng trăng sáng tỏ
Chân tâm thị hiện
Niết Bàn là đây!
Buông đi! Buông đi!
Vầng trăng sáng tỏ
Chân tâm thị hiện
Niết Bàn là đây
Diệu Như
Send comment