Từ ngày mồng Một tháng Năm (2021)
Sau cơn hỏa hoạn, thân tâm lo sầu
Thiền Đường như một con tàu
Thuyền không đưa được sao mau qua bờ.
Duyên lành pháp hữu đâu ngờ
Nhờ ơn Thầy Tổ ước mơ chóng thành
Ân tình, tiền của góp nhanh
Chơn tâm thiện ý mong dành cho nhau.
Hôm nay tuyệt đẹp một ngày
Tháng Giêng mồng Sáu cùng nhau tựu về
Thành thị cho đến sơn khê
Năm châu bốn biển cận kề qua Zoom.
Tâm linh mái ấm tu chung
Ngũ hòa chia xẻ để cùng giác tha
Nguyện xin Tam Thế Phật Đà
Cầu mong Thầy Tổ, Thiền Đường khai trương.
Tuệ Vinh
Ngày 6/2/2022.
MẦM NON
Thân tặng Tuệ Vinh
Bài thơ hay thật là hay
Súc tích, ý nghĩa đủ đầy, Đệ ơi!
Không dư, không thiếu một lời
Tre già măng mọc, Lão tôi mừng thầm !
Một ngày Lão về “trăm năm”
Lòng Lão tự tại, vì mầm non đây!
Thơ Tuệ Vinh thật là hay
Khiến cho lòng Lão tôi đầy niềm vui.
Sanjose
2/10/2022
Không Lạc