Để được gì hay nước mắt đầy vơi?
Người ta bảo ngày vu quy quan trọng
Hai trái tim ghép lại cùng nhau
Ai biết trước khổ đau hay hạnh phúc
Chuỗi ngày vui hay một kiếp lệ sầu?
Người ta bảo ngày ra đi quan trọng
Nhưng mấy ai chuẩn bị tự bây giờ
Mà sao cứ vẫn bôn ba tất bật
Việc tu hành sao cứ mãi thờ ơ?
Với con, ngày Quy y quan trọng
Cô là Thầy - ngọn đuốc sáng đời con
Dẫn dắt con trên những nẻo đường mòn
Chỉ cho con lối quay về bờ giác
Nhưng Cô có biết ngày quan trọng nhất
Là ngày con phủi tóc Cô ơi
Bỏ lại sau lưng mọi buồn vui được mất
Cắt ái ly gia rời bể khổ cuộc đời
Để ngày này sẽ đến thật nhanh
Khoác áo cà sa con theo chân Đức Phật
Nhân chứng ra đi khi sứ mạng hoàn thành
Như Chiếu
Kính tặng Sư phụ Triệt Như
Reader's Comment
Thursday, June 3, 202112:33 AM
Không tên
Guest
Cám ơn Như Chiếu về bài thơ này. Đọc xong thấy ngày nào cũng quan trọng. Ngày này là nhân là duyên của ngày kia. Do có gieo trồng thiện nghiệp quá khứ thì mới đi đúng hướng.