BUÔNG
Tại sao
không chịu Buông ?
Những hạt bụi vô thường
Làm vải Tâm ô uế
Che khuất nẻo đường về !
Trên cõi tạm trần thế
Bao lũy kiếp lê thê
Trong luân hồi lục đạo
Sinh tử vẫn theo nhau !
Lúc thì mang lông vũ
Có khi khoác lông mao
Lại còn thêm đội sừng
Mà ta nào có biết !
Tu hoài chẳng sáng Đạo
Cũng bởi chẳng chịu Buông !
Buông đi ! buông liền đi !
Dũng cảm, đừng trì hơản
Kẻo để lỡ mất duyên
Uổng một kiếp tu Thiền !!!
Người! hãy chịu khó
Vượt qua những chướng duyên
Không buông cũng “sút” liền
Tâm trơn tru phẳng lặng !
4/5/2021
Không Lạc
--
Send comment