Thánh Địa bao năm chờ đợi mãi
Một người áo vải, nhuộm màu vàng
Sáng hôm nay, từng bước thênh thang
Trên đất Phật, dọc ngang Thánh Tích
Đường lên núi Thứu, chân nhẹ bước
Phải chăng hành cước nghìn năm qua
Ngang hang động, lặng yên nhìn ngắm
Như đang tìm dấu vết ngày xa
LỘC UYỂN uy nghi tĩnh lặng yên
Nhiểu Tháp vòng quanh bước chân Thiền
Lâu lắm, hơn hai nghìn năm lẻ
Sao nay như vẫn thấy quen quen
Kim Cang Tòa xưa, Đấng Từ Bi
Hàng ngàn đệ tử tọa quy y
Bồ Đề Đạo Tràng ai tìm kiếm
Từng bước chân đi, thấy được gì
Thánh Địa bao năm vẫn mong chờ
Hôm nay chẳng khác một giấc mơ
Người từ viễn xứ, phương trời lạ
Trở về đất Phật, thật không ngờ
Trở gót giả từ chốn cũ xưa
Rừng nghiêng nắng sáng, gió như đùa
Lặng nhìn Đại Tháp trong tịch mịch
Lòng khách xa vời, chuyện được, thua...
Không Lạc