THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Tĩnh lặng yên, Thiền Viện Tánh Không
Tọa lạc khang trang giữa cánh đồng
Núi đất chung quanh, vây bao bọc
Như đang che chở Viện Tánh Không
Thiền Viện Tánh Không, buổi rạng đông
Bên kia dãy núi, rực ánh hồng
Đang về sưởi ấm khu Thiền Viện
Nung chí thiền sinh Viện Tánh Không
Rão mắt nhìn quanh Viện Tánh Không
Đồi cao, trũng thấp, đá chất chồng
Quanh rào xanh ngắt hàng liễu rũ
Màu xanh nhẹ mắt khắp quanh sân
Đá kình nằm, đứng dáng uy nghi
Xa xa trông thấy, chẳng khác gì
Thanh long, bạch hổ đang chầu phục
Nghe Thầy Thiền Chủ dạy đạo Không
Đêm về lặng lẽ thật thâm sâu
Không trung nghìn vạn ánh tinh cầu
Hòa cùng ánh trăng treo đầu núi
Soi nẽo thiền hành Viện Tánh Không
Nếu đã một lần, ai đến đây
Sẽ mê cảnh trí ở nơi này
Sẽ say nắng sáng như tơ lụa
Tìm nơi vắng vẽ, chính là đây.
HỦ MƠ HẠT MỘNG
Phàm phu có một hủ MƠ
Đang gieo hạt MỘNG trong bờ Vọng Tâm
Sương Nghiệp thắm ướt nẩy Mầm
Mọc thành cây NGÃ xanh um lá cành
Mưa Đời nghìn giọt long lanh
Rơi xuống, ướt đất, cây sanh quả quằng
Thời gian là những thức ăn
Tháng năm như chiếc xe hàng chở chuyên
Kiếp người như những bến thuyền
Người lên, kẻ xuống, chiếc thuyền ra khơi
Thuyền MƠ MỘNG đó, người ơi !
Hãy mau tỉnh ngộ, xa rời Mộng Mơ.
Không Lạc
8/31/2020
8/31/2020
Send comment